Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Chon Va Mua
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

165/30 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TPHCM
Gia nhập: 17/9/2008

Tổng Lượt Xem:  37404

159 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       11/11/2008
    Bánh Xèo Mười Xiềm
  • 190 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3
  • Từ những ngày đầu tiên khi tiệm bánh xèo này còn đang trong quá trình xây dựng, tôi đã ấn tượng với cái tên "Mười Xiềm", nghe vừa quen, vừa lạ. Tò mò, tôi liền vào Google gõ hai chữ "Mười Xiềm", kết quả là tôi đã biết thêm về thương hiệu Mười Xiềm, nhưng tiếc thay những gì mà bà Mười Xiềm - người sở hữu thương hiệu ấy lại không được hưởng những gì mình xứng đáng được hưởng.
    Mời các bạn tham khảo thêm thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
    Và đây là cảm nhận của tôi sau khi ăn bánh xèo Mười Xiềm.
    Thực đơn - khá là phong phú và đa dạng, từ bánh xèo truyền thống đến bánh xèo nấm linh chi hải sản, đặc biệt... với mức giá trên dưới 40.000đ/cái bánh xèo. Với tinh thần "ham của lạ", tôi gọi thử món bánh xèo nấm linh chi hải sản. Một dĩa bánh xèo được đem ra cùng với 1 rổ rau thật to, gồm mười mấy loại rau mà thật sự là tôi không biết tên... nhưng ăn cũng thấy hay hay, là lạ.
    Điểm đặc biệt duy nhất của quán là "rổ rau đa quốc tịch" này mà thôi, ngoài ra thì bánh xèo cũng không có gì là đặc sắc, cũng bình thường vì vỏ bánh không giòn (chắc do ngồi máy lạnh chăng?), phần nhân rời rạc, cứ như là bánh được đổ riêng, sau đó người ta mới bỏ phần nhân vào!
    Nhưng dù sao thì cũng là một thương hiệu mới đối với mọi người, và có thể tùy khẩu vị mỗi người mà có những cảm nhận khác nhau. Mọi người cứ đến thử một lần xem sao nhé!
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!