Chọn kiểu gõ:
Tự động
TELEX
VNI
Tắt
Đăng nhập
|
Đăng ký
HỒ CHÍ MINH
Hà Nội
Tìm Trên Bản Đồ
Địa điểm
Diễn đàn
Sổ tay
Tạo địa điểm
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Mời kết bạn
Trang bìa
Sưu tập
Lời bình
Lời cảm ơn
Hình ảnh
Người yêu thích
Cá nhân
naralovekara
Hình
Yêu thích
Viết lời bình
Viết bài diễn đàn
Kết bạn
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn
Gia nhập:
10/11/2013
1 lời bình
0 lời bình đầu tiên
0 sưu tập
0 bài viết diễn đàn
0 bạn
Tổng Lượt Xem:
8063
10
điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
0
4 sao -
0
3 sao -
0
2 sao -
0
1 sao -
1
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
10/11/2013
Karaoke Mi Mi (ba)
662/10 Sư Vạn Hạnh (Nối Dài), Phường 12, Quận 10
Mimi ba quá tệ ! Không bao giờ quay lại ! Ngày xưa thỉnh thoảng cũng hay ghé Mimi (ba), lúc đó phòng ốc còn mới nên thấy cũng được, giá cả phải chăng. Sau bao năm không ghé, hôm qua cả nhóm 10 tên kéo nhau vào. Ôi mẹ ơi ! Thật dã man ! Bước chân vào phòng là nghe mùi ẩm mốc, kiểu như phòng bị bỏ hoang vậy á ( Phòng lầu 3 nhé !) , âm thanh quá tệ, cứ rú liên hồi, mic thì 1 cái ra tiếng, 1 cái không ra tiếng, cái điều khiển thì bấm bất kỳ số nào cũng ra mỗi số 6. Nản ! Ra nhờ nhân viên thì họ vào thay, sửa cho mình nhưng thái độ rất khó chịu. 8 đứa cố gắng lôi hết công lực ra để đánh vật với mấy bài hát vì mic nó hút giọng và không ra tiếng rõ. Ôi ! Mệt ! Tới khi tính tiền hết 503.000 vì chỉ có tờ 500k và 2 tờ 200K, mình nói anh ơi lấy 500K được không ạ ? Nghe vậy mấy bạn đi cùng nói mình có 5k, 10K ( Vì mình là người mời nên thanh toán) còn mình nhận được câu trả lời chua chát với kiểu thái độ rất hách dịch : Sao không trả luôn 700K ( Thái độ khó chịu và thật chứ không phải đùa nhé !) Thanh toán xong mình cầm hóa đơn về, ông gọi lại, ê làm cái trò gì đó, mình giật mình, không biết là nói ai, hóa ra là đòi lại bill tình tiền. Ôi mẹ ơi, Nguyên tắc là mình đi mua hàng thì người bán phải xuất bill, vậy mà ở đây làm rất bực mình, dnag9 chơi vui mà, cầm bill hay ko đâu có quan trọng, thường thì người ta chẳng lấy, còn lấy cũng là bình thường, hiển nhiên.Thôi ! Em xin tạm biệt từ đây ! Ác mộng khi đi karaoke từ trước tới giờ là MIMiBa ! Ngày xưa cũng được lắm, thời buổi kinh tế cạnh tranh, dịch vụ phải tốt lên nhưng dường như ở đây càng ngày càng tệ đi. ( Nói để các bạn biết rằng tụi mình rất lịch sự, toàn là kỹ sư, nhân viên văn phòng, ăn nói rất nhỏ nhẹ, lễ phép nhé, ). Nhưng nhiều khi cũng tùy từng ngày, tùy hứng, tùy tính cáh của nhân viên phục vụ phòng mình nữa.
yêu thích
Gởi cho bạn bè
Tin xấu
Vui lòng
đăng nhập
để gửi góp ý của bạn!
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
Email cho bạn bè
X
Tên người gởi:
Tất cả bạn trong danh sách
Tìm bạn
Không phải là thổ địa
abc@yahoo.com
Email cách nhau dấu phẩy (,)
Lời nhắn
X
Lời cảm ơn
Avatar đẹp quá!
Bạn dễ thương thật đấy!
Cám ơn bạn nhé!
Hình đẹp quá!
Viết thêm đi bạn nhé!
Bạn hài hước quá!
Rất hữu ích!
Bộ sưu tập rất hay!
Viết rất hay!
Hoạt động tích cực nhỉ!
Hồ sơ hay nhỉ!
Bạn thật lãng mạng!
Đang gửi...
Gửi tin nhắn
X