Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
angel1511
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 1/10/2007

Tổng Lượt Xem:  26165

68 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/10/2007
    Bún Riêu Thanh Hải
  • 14/12 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
  • Quán bún này đối diện hẻm nhà bạn trai của mình. Nên mình đã ăn nó từ rất lâu rồi. Không biết có phải mình khó tính wa không? Nhưng mình ăn cũng bình thường, không thấy gì đặc biệt. Còn món ốc thì thua bên quán ốc bươu nổi tiếng bên Q4. Bún riêu ốc mình đã ăn nhìu lần rồi. nhưng chỉ ăn vì đói, chưa bao jờ ăn vì thèm bún chỗ ấy cả. hìhì. Hồi đó lúc mình ăn tiệm chưa sửa thì chỉ có 6k 1 tô. Hôm đó mình ngồi ăn thì ngay gần bếp nhìn vào mấy người làm bếp thấy dơ dơ thế nào ấy. cũng sợ sợ không dám ăn nhìu nữa. Khi quán sửa lại thì mình để ý bếp có sạch hơn nhưng cũng mấy người nấu cũ. Họ lấy bún cho khách mà toàn bốc tay thôi. Nhưng không biết sao mọi người lại khen nhiều thế. Thua xa bún riêu gần nhà mình (hồi mình còn nhỏ mình ăn bún riêu gần nhà đã gặp anh Chi Bảo rồi :" ). Bữa nào mình coi lại địa chỉ chính xác sẽ giới thiệu bún gần nhà mình cho các bạn thích bún riêu nhé.
Các phản hồi: (5)
143
 0
Chuột...
03/10/2007
Chuột là tín đồ bún riêu nè, mong sớm đọc bài giới thiệu quán bún riêu ngon gần nhà bạn. Còn quán ốc bươu quận 4 cũng giới thiệu mọi người luôn nha. Có hình minh hoạ hấp dẫn càng tốt
 
8
 0
nhinc...
03/10/2007
rat la co duyen, ngoi doc nay gio... moi bit la ban chang nho dia chi...lan sau dan minh di an lun di...
 
13
 0
angel...
04/10/2007
Cái chỗ gần nhà mình nói là vỉa hè thôi. Nhưng bây jờ ng ta không cho bán vỉa hè nữa. Hai vợ chồng cô chú ấy mướn cái căn nhà nhỏ bán buổi sáng. Khoảng 8h mấy đã hết rồi. Thật sự thì mình thấy nó cũng được, chứ không có ngon (có lẽ tại mình không ghiền ăn bún riêu lắm, hay tại mình kén ăn wa :-D). Nhưng 4 bà chị của mình bà nào cũng khen ngon. hhihihi. Từ lúc nó dọn vào nhà thì mình chưa ăn thử vì bận đi học, ngày nào nghỉ thì jờ đó còn nướng khét lẹt :">. Các anh chị biết quán phở Phú Vương nổi tiếng trên Lê Văn Sỹ không? Vào cái hẻm ấy quẹo phải chạy một đoạn là tới à (chỉ đường vậy chứ em là anh chị em cũng không hiểu nữa. :-P). Hồi đó mình ăn gặp anh Chi Bảo mấy lần luôn. Anh cũng ăn vỉa hè, hìhì. Chị Chuột nhắt ơi, quán ốc bươu ở quận 4 có bài giới thiệu rồi mà. Chị xem lại xem. Ở đó có mấy món ốc bươu lạ lắm. 20ngàn đó chị.
 
13
 0
angel...
04/10/2007
À cái quán bún riêu mình nói ấy. Hồi đó bán ở vỉa hè, có lần mình ăn fải đợi đến 45phút mới có vì chỉ có cô chú và một ngừời giúp việc thôi. Làm ăn được tô bún riêu cũng mất cả ngon vì bực mình! không vì mấy bà chị thì mình đi ăn cái khác rồi. Không biết jờ sao. Nhớ ngày xưa wa. huhuh :((
 
146
 0
oishi
04/10/2007
em viết bài nhớ xuống hàng cho dễ đọc nhé!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!