Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
funk
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 29/4/2008

Tổng Lượt Xem:  14189

24 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       19/06/2008
    Quán Hỷ
  • 19 Tú Xương, Phường 7, Quận 3
  • Bạn bè giới thiệu và tôi đã đến quán Hỷ, nói thật có một ít háo hức vì tìm được thêm một chút mới mẻ cho quan niệm sống của mình: " Ăn ngon sẽ làm ta thư giãn". Không làm tôi thất vọng khi vừa đặt chân đến quán. Rõ ràng là một không gian ấm cúng, khoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Nhưng phải chăng là một khung cách quen thuộc của những quán ăn của xứ Huế, thiếu một chút gì đó phá cách.
    Nhưng chỗ ngoài thoải mải là tốt rồi và các món ăn đã bù lại cho tôi chút buồn ban đầu. Có lẽ ăn quen rồi những món của miền Nam dân giã do đó tôi dễ bị quyến rũ bởi những thứ cầu kì, lạ mắt và ngon. Món đầu tiên là món Gỏi HẾn, nghe tên lạ và vị nó cũng thế. Chua chua và những con hến nhỏ tí nhưng ăn vào thì giòn rôm. Ngồi chung cùng chị, hai người ăn và nhìn nhau và tự nói rằng quê ngoại có món độc đáo đến thế sao. Sau đó là một tô mì Quảng, món quen thuộc của nhà ngoại mỗi khi có dịp sum họp, cũng màu sắc đó, thành phần nguyên liệu đó mà ăn thì lại vẫn thấy lạ. Cúi cùng là món ché khoai sền sệt ngòn ngọt. MỘt bữa tối thịnh soạn cho một bữa đi chơi ngoài.
     
    Tôi ra về và chắc chắn sẽ dẫn những người bạn của mình đến quán nữa như một lời cảm ơn của tôi vậy.
Các phản hồi: (1)
464
 0
Kathy
19/06/2008
Coi bộ có nhiều người thích quán Hỷ nhỉ? Kathy cũng tới quán Hỷ rồi, mà tới toàn công việc chưa ăn thử bao giờ, đọc xong vài lời bình chắc phải ăn thử quá!
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!