Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
please
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 5/6/2008

Tổng Lượt Xem:  24039

106 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       26/06/2008
    Bán Tăm Ở Ngã Tư
  • Ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cao Thắng, Quận 3
  • có khi nào bạn nghĩ người thanh niên này đang bị nằm trong một đường dây "kinh doanh ăn xin" mà các báo chí từng đăng , bạn có từng thấy 1 cô gái cũng mù đứng hát xin tiền ở ngã tư CMT8 - NTMK chưa . Ai là người sẽ dẫn họ đến địa điểm đó để rao - chắc chắn là một người sáng mắt rồi , vậy tại sao người đó không dẫn hội người mù để họ được chăm sóc mà lại dẫn đi rao bán tăm . Tình thương không đúng chỗ đôi khi làm tăng thêm tội ác
Các phản hồi: (2)
154
 0
ximeo...
27/06/2008
Người Thanh niên đứng đó không phải để xin tiền. Mình chưa gặp cái cô gái như bạn nói, Nhưng theo linh cảm của mình thì không phải vậy?
Nếu như bạn nói có một đường dây ăn xin vậy thì tại sao người thanh niên đó hok xin tiền đi mà chỉ đứng bán tâm thôi?..........
Điều này cũng từng làm mình suy nghĩ...
 
2
 0
pleas...
27/06/2008
chắc tại mình hay đeo kiếng đen nên nhìn đời thường qua một màu đen thui . Nhưng chắc chắn anh thanh niên mù này không thể tự mình đi đến địa điểm bán tăm này => có người dẫn ra đó => người đó là ai , có phải người của trung tâm hội người khuuyết tật , nếu phải thì làm vậy hơi sai quy tắc nhỉ , nếu người đó không phải là người của trung tâm hội người khuyết tật thì chắc chắn người này có ý đồ đen tối nhỉ . Chắc bị nhiễm truyện trinh thám hay CONAN rùi , hy vọng là mình sai nhỉ . Đời vẫn còn cái đẹp
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!