Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Đỗ Bảo Nguyên
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 3/8/2008

Tổng Lượt Xem:  26547

94 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       15/08/2008
    Cửa Hàng CD Uyên
  • 82 Nguyễn Thị Minh Khai
  • Đến Uyên này mấy lần, mỗi lần mua một hai đĩa. Đĩa ở đây mắc hơn ở ngoài nhiều. Trung bình hồi đó là 12k đĩa chép. DVD từ 20k trở lên. Hic. Chỉ thích cái nghe thử. Còn lại chẳng ấn tượng gì ngoài hai từ "hào nhoáng" = giá mắc. Thể loại ở đây nhiều nhưng cũ. Nhân viên hơi khinh khỉnh. Mình nghe mà không mua là cảm giác sưng xỉa lên. Hic! Nên lâu nay chẳng đến Uyên nữa.

Các phản hồi: (1)
0
 0
saoth...
30/03/2011
mình từng là nhân viên trong quán CD UYÊN! Thực tình những gì các bạn bình luận mình công nhận là có phần đúng! Tuy nhiên mình chỉ muốn nói với các bạn rằng nếu ai đó đã từng chứng kiến những cảnh bà chủ chửi nhân viên ở đây hay chỉ đơn giản các bạn vào đó kiếm một chuyện gì rồi nói tại nhân viên A  trong đó thôi thì các bạn biết kết thúc nhân viên đó sẽ là gì không? tối thiểu là trừ 2 sao. Mà sao là gì? 2 ngay lương đó còn nếu mà chuyện lớn 1 chút thôi thì chắc mất 15 ngày lương liền. Hôm tết  mình xin nghỉ về quê mà  nhà tận ngoài bắc mà các bác biết sao ko? đc dặn trước là vào làm trễ một ngày là mất 9 ngày lương mà quê mình xa quá mãi 29 tết lại mới cho nghỉ thế là về chơi đc có mấy ngày mùng 8 mình mới vào làm các bác biết sao ko? nửa tháng lương đi đời. UẤT ức quá xin nghỉ luôn! Mà xin nghỉ các bác bít sao ko? ở đây vào làm thì ko cần giấy tờ gì đâu họ chỉ cần giữ cái chứng minh của bạn thôi! Bởi sao bit ko? bạn vào làm phải ít nhất là 6 tháng thì khi nghỉ mới dc trả lương và chứng minh còn ko thì mất 15 ngày lương. Họ sợ bạn mới lấy lương xong rồi nghỉ nên giữ giấy chứng minh đó. Thực tôi đi làm ko bít baoc nhiêu nơi nhưng chưa thấy ở đâu lại đòi giữ chứng minh cả. CMND nó là vật bất ly thân của con người vậy mà chủ quán lại có quy định giữ như vậy. Cũng may là giờ thì mình cũng nghỉ rồi ra ngoài làm trong mấy nhà hàng vào đó chỉ cần cái bộ hồ sơ vớ vẩn khỏi cần công chứng hay gì hết mà làm thì còn đc thoải mái. Tôi viết bài này ko phải là để thanh minh nhưng mong các bạn đừng trách gì cái thái độ của những nhân viên đó. Có thể nói ai ai đi làm cũng mong yên ổn cả ko ai lại muốn làm cả táng trời trầy trật mà đến cuối tháng lãnh còn có mấy ngày. Có thể nói là mỗi lần mà nhìn thấy bà chủ tới quán là nhân viên sợ hơn nhìn thấy cọp đó. Có khi bà ấy đi du lịch mấy ngày tưởng nhân viên thoải mái chút thế mà các bác biết sao ko? bà ta ngồi coi lại máy quay ghi hình trong mấy ngày bà ta đi du lịch. Thôi rồi đứa ít thì 3 ngày lương đứa nhiều thì cả tuần vì tội tái phạm. sax! thôi đêm rồi mình cũng phải đi ngủ đây cũng vừa đi làm về ! hihi
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!