Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
goalbaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ăn,ngủ,xem phim,du lịch
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  63535

1654 điểm
Lời cảm ơn
3
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 20
3 sao -
 14
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       04/07/2011
    Bánh xèo Ăn Là Ghiền
  • 778 - 780 Điện Biên Phủ, P.10, Quận 10, TP. HCM
  • Hôm nay, chia tay một thành viên "thân iu" trong nhóm, cả bọn sau một hồi bàn tới tính lui quyết định đến Bánh xèo Ăn là ghiền để ghi chút kỷ niệm còn lại với nhau. Thế mà, trời mưa tầm tã, mưa như trút nước, phải hơn 7 giờ tối cả bọn mới tới được quán.

    Dù trời mưa rất to nhưng quán vẫn sắp xếp 2 anh bảo vệ dắt xe và giữ xe cho khách, giúp cả bọn nhanh chóng vào trong quán. Ấn tượng đầu tiên: phục vụ tận tình !. Đang trong trời mưa lạnh lẽo nhưng khi bước vào quán nhận ngay cảm giác ấm cúng bởi quán được thiết kế toàn bằng gỗ tre và ánh đèn vàng. Lý do cả bọn chọn quán là vì không gian ấm cúng và không quá ồn ào, tiện cho cả bọn vừa ăn lại vừa có thể tâm sự... chuẩn bị chia ly mà

    Quán không đông khách lắm, có lẽ do trời mưa, vì vậy cả bọn chọn bàn trên lầu cho dễ ...tám.Sau khi ăn uống no say với 4 cái bánh xèo nấm, 3 tô cháo hải sản, 1 đĩa gỏi bò bóp thấu và 2 đĩa bánh khọt ( cả bọn 7 người 5 nữ 2 nam), cả bọn bắt đầu "8". Người kể chuyện tình iu, người kể chuyện gia đình... Nói chung ai cũng cảm thấy không gian ở đây thoải mái cho bữa ăn bạn bè.

    Nói về đồ ăn, hầu hết có cái nhìn chung là đồ ăn không được đặc sắc, bánh không giòn, cháo thì hơi mặn...Nếu chấm điểm thì cho 6 điểm.

    Mưa đã tạnh, đã hơn 8 giờ 30, cũng phải đến lúc chia tay, cả bọn quyết định đứng lên, mỗi người một câu gửi gắm cho thành viên" thân iu". Mọi người rời khỏi quán trong lưu luyến của buổi chia tay...Một kỷ niệm...gắn liền với quán...
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!