Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
goalbaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ăn,ngủ,xem phim,du lịch
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  62829

1654 điểm
Lời cảm ơn
3
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 20
3 sao -
 14
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       07/07/2011
    Bánh Khọt Gốc Vú Sữa
  • 14 Nguyễn Trường Tộ
  • Mình ở Sài Gòn nhưng cũng rất hay ra thành phố biển Vũng Tàu để nghỉ mát. Lý do rất đơn giản vì gần và đây cũng là thành phố đẹp. Mỗi lần ra đây, ngoài tắm biển, ăn hải sản và đạp xe đạp, mình còn ăn một món đặc sản ở đây đó là Bánh khọt. Phải nói chưa bao giờ đi Vũng Tàu mà lại không ghé quán này để thưởng thức món bánh khọt. Có hôm, gần tới giờ về lại Sài Gòn, nhưng vì "ghiền" món này quá mà mình đành nán lại, chờ quán mở cửa, làm một bụng rồi mới yên tâm đi về, không luyến tiếc

    Chắc hẳn mọi người sẽ ngạc nhiên vì sao mình lại "ghiền' như vậy phải không? Để mình miêu tả sơ cho các bạn tham khảo nha. Món bánh được làm bằng bột gạo và đổ trong khuôn kim loại. Khác với bánh khọt nhiều nơi, bánh ở đây mỏng vừa phải, rất giòn, cắn vào nghe giòn rụm, rất khoái  vì vậy không làm người ăn cảm thấy ngán. Trên bánh là một con tôm rất to và tươi. Dù đông khách hay ít khách, dù trời bão hay không thì quán cũng luôn có những con tôm rất tươi và đổ bánh rất giòn, không vội vã. Đây là điểm đặc biệt của quán khiến món ăn ngon hơn.

    Bánh được ăn cùng với nước mắm ngọt( có một ít đồ chua làm từ cà rốt,  đu đủ)  và salad, các loại rau thơm. Bánh rất nhỏ giống bánh căn Đà Lạt nhưng giòn hơn và cách ăn cũng khác. Bánh có đường kính chỉ khoảng 5cm, nên bình quân một người sẽ ăn khoảng 6-8 cái. Riêng mình thì vì rất "ghiền' nên toàn ăn trên chục thôi

    Khi ăn những món có chút dầu mỡ như vậy mà có những ly nước mía, rau má hoặc coca uống vào thì còn gì bằng. Hiểu được điều đó nên quán cũng phục vụ thêm những loại thức uống quen thuộc.

    Đánh giá về phục vụ thì mình cho quán 8 điểm. Phục vụ lịch sự, nhanh nhẹn, không để khách chờ quá lâu, đó là  điều mà ai cũng mong muốn khi đi ăn ở bất kỳ đâu. Ngoài ra, quán tuy đơn sơ ( bàn inox thấp, ghế đẩu nhỏ) nhưng nhìn cũng sạch sẽ. Đặc biệt là rau, nhìn sạch và tươi. Nếu bạn có nhu cầu ăn nhiều, cứ xin thêm thoải mái, chủ quán luôn vui vẻ

    Tóm lại một điều, nếu ai có đi Vũng Tàu, nên một lần ghé vào quán thưởng thức thử món này, sẽ hiểu được vì sao mình lại "ghiền " như thế nhé.Nhớ là thử phải đúng quán này nha, đi quán khác mình không chịu trách nhiệm đâu đó.

    Bật mí tí: món bánh khọt Vũng Tàu đang được xem xét vào 100 đặc sản vùng miền của Việt Nam để ghi vào sách kỷ lục quốc gia đấy..
Các phản hồi: (7)
135
 0
Duyên...
07/07/2011
Thích cái nào, đọc xong thì muốn chạy về ngay VT...Quán này ngộ nhể, chắc là nằm cây vú sữa hở bạn? Mà sao không nói giá 1 đĩa nhiêu tiền?:-P Sờ cằm vuốt râu chảy nước miếng! Chẹp!
 
34
 0
goalb...
07/07/2011
Thực sự thì mình không nhớ giá bao nhiêu một đĩa bánh vì mình ít khi trả tiền lắm...;-). Trước quán là một cây vú sữa nên gọi là Bánh khọt Gốc cay vú sữa bạn à. Hy vọng bạn sẽ có dịp thưởng thức nhé, ngon tuyệt (Y)
 
135
 0
Duyên...
07/07/2011
Có chỗ đậu xe ô tô không? Mình đi 1 phát 45 người vô không biết có chỗ ngồi không nhỉ?
 
62
 0
Khoa ...
07/07/2011
Chổ ngồi cho 2 xe 50 chỗ cũng có, nhưng phải đợi thôi, lần trước đi OFF 1 diễn đàn cũng phải đợi gần cả tiếng đồng hồ mới được ăn.
 
34
 0
goalb...
07/07/2011
Quán không có bãi xe riêng vì mình đã nói là quán rất bình dân mà, tuy nhiên vẫn có chỗ đậu xe bên kia đường nên bạn yên tâm nhe.
 
7
 0
Ut cu...
07/07/2011
Đã từng ai quán này, rất ngon, không chê vào đâu được (Y)
 
174
 0
moon
08/07/2011
Đã ăn bánh khọt ở đây hồi tháng 8 năm trước. Rất ngon ! Đường này có 2, 3 quán cùng tên Gốc Vú Sữa nhưng quán nào đông khách đứng đợi, mấy cô mấy chị chiên bánh xèo xèo, nghi ngút khói ngay phía trước quán thì mới đích thực là Gốc Vũ Sữa ngon nhất Vũng Tàu. Quán mới mở rộng thêm ra bên hông nhà nên chỗ ngồi nhiều hơn trước, dù vậy muốn thưởng thức thì vẫn phải đợi.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!