Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
goalbaby
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Sở thích: ăn,ngủ,xem phim,du lịch
Gia nhập: 12/6/2007

Tổng Lượt Xem:  63504

1654 điểm
Lời cảm ơn
3
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 1
4 sao -
 20
3 sao -
 14
2 sao -
 2
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       01/08/2011
    Cua Đồng Líu Lo
  • 8E, Đường Số 9, PhườngTân Phú, Quận 7
  • Sau một buổi sáng sinh hoạt ngoài trời thật mệt và vui, 12 giờ 45 cả nhóm kéo nhau đi “nạp năng lượng” để bù đắp lại những tổn thất vào buổi sáng. Chạy lòng vòng từ quận 1 về quận 7,nhóm tôi dừng chân trước địa chỉ 8E, đường số 9. Trước mắt là một bảng hiệu bằng gỗ nho nhỏ tên “ Cua đồng líu lo” treo lơ lửng dưới một bảng hiệu thật to của một quán café.

    Một cái gì đó không thoải mái chợt đến với tôi, có lẽ vì quán là cái hầm của một nhà lầu. Bên trên của quán là văn phòng và một quán café văn phòng. Thấy chúng tôi, anh phục vụ vui vẻ nhanh chóng mời nhóm tôi vào trong. Khi ngồi vào cái ghế tre mang đậm chất dân dã, cảm giác không thoải mái trong tôi dần vơi đi và tôi mới thấy chị chủ quán thật là người biết sáng tạo. Nếu như các nhà lầu khác chọn hầm là nơi để xe, thì ở đây hầm là một quán ăn được thiết kế theo kiểu dân dã đúng với cái tên “Cua đồng”: một nhà tranh nho nhỏ nằm ở góc, một mái hiên bằng rơm, và đôi hàng gánh trước hiên nhà…Chỗ nhóm tôi ngồi là dưới một giàn mướp đắng, cà tím nhân tạo nhìn hay hay.

    Nhìn chung, nếu nói thích không gian của quán thì không phải bởi chưa có sự đầu tư kỹ lưỡng nhưng tôi thích cái ý tưởng dân dã này. Nó phù hợp với món cua đồng mà chị chủ quán chọn để kinh doanh. Cua đồng là món ăn dân dã nhưng rất mát và nhiều bổ dưỡng. Món đặc sản của quán là Lẩu cua đồng và Lẩu cháo cua đồng đều được nhóm tôi chọn để thưởng thức. Tôi ấn tượng nhất món lẩu cháo. Một hỗn hợp nấm rơm, đậu xanh hột, thịt cua xay nhuyễn, sườn non và mướp được hòa quyện trong nước cua để đem lại một lẩu cháo đặc biệt thơm ngon và chất lượng. Cháo còn được ăn kèm với rau mồng tơi và rau bồ ngót. Nghe lạ quá phải không? Tôi cũng lần đầu tiên được thưởng thức món này, được biết nó là đặc sản miền Tây. Ăn xong, tôi mới biết vì sao chị chủ quán chọn món cua đồng để kinh doanh mà không phải món nào khác. Cái vị ngọt từ món “cua đồng” và không gian giản dị, mộc mạc mang vẻ làng quê thật khó kiếm giữa cái thành phố oi bức, nóng nực, ồn ào này.
Các phản hồi: (2)
464
 0
Kathy
02/08/2011
hơi khó tìm đường nhỉ, nhưng chắc chắn Kathy sẽ ghé trong tuần này, hehe, mê món lẩu cháo cua đồng ở dưới bến tre, lên đây ăn xem có giống và hấp dẫn không, có thể book qua điện thoại được hem, qua email coi bộ phức tạp quá
 
34
 0
goalb...
02/08/2011
Cũng có thể gọi điện thoại để book đấy Kathy. Mình chưa đi ăn ở miền Tây bao giờ, khi nào Kathy đi ăn thử ở quán này về cho mình biết xem kết quả nhe, tò mò....:-D
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!