Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
tvtbinh
Giới thiệu cho bạn bè
Gửi lời cảm ơn

Gia nhập: 6/10/2010

Tổng Lượt Xem:  65511

436 điểm
Lời cảm ơn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Đánh giá
Tỉ lệ điểm đánh giá
5 sao -
 4
4 sao -
 15
3 sao -
 3
2 sao -
 1
1 sao -
 0
Danh mục địa điểm đánh giá
Lời bình
  •       10/10/2010
    Cà phê ngủ đêm
  • Gần ngã tư Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu, Q.4
  • Đi ngủ sớm, nửa đêm dậy ko ngủ tiếp được. Chẳng biết làm gì, nhớ có lần VnExpress đăng về một quán cà phê kiêm chỗ ngủ đêm hay hay (http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/08/3BA1F59B/) nên chạy qua thử. ___ Vị trí quán khá khuất nên nếu ko để ý thì sẽ ko thấy gì khác biệt so với các quán cà phê vỉa hè khác, đi qua cầu Calmette gặp Hoàng Diệu quẹo phải, chạy tà tà nhìn bên kia đường sẽ thấy, là một quán mì kế bên quán cà phê. ___ Dĩ nhiên ở đây nước uống hay đồ ăn thì ko có gì đặc biệt. Nhưng cái hay là một chỗ nghỉ chân về đêm cho những ai vì lý do nào đó mà ko về nhà hoặc vào khách sạn. ___ Vừa vào quán đã thấy ở góc tối khuất có vài người đang co mình trên ghế ngủ, chủ quán cũng ko hỏi nhiều, sắp bàn để mình ngồi luôn, loại ghế có dây dây hay có ở mấy quán cà phê chiều phim kiếm hiệp, đủ để ngả lưng. ___Không khí khá thoải mái vì ai vào đây thì lo việc người đó, chẳng ai để ý ai làm gì. Có thể gặp một số thanh niên đi đua xe đêm tấp qua chờ gặp đoàn hoặc một nhóm đi chơi đêm về... nhưng mà vẫn vậy, ko ai làm gì ai. Ko đến nỗi như mọi người hay e dè về Q4 :) ___ Nói chung là vậy, ai hay đi lang thang đêm hoặc bữa nào muốn thử cảm giác lạ... thì bữa nào ghé qua đó thử đi. Rảnh thì ngủ tới sáng, ko thì ngồi vài chục phút rồi về. Giá nước 10k.
Các phản hồi: (4)
34
 0
cucai...
11/10/2010
Không hợp với con gái, anh nhỉ?
 
174
 0
moon
11/10/2010
Phải đấy, nếu có 1 cô gái xuất hiện lúc nửa đêm  thì có bảo đảm là  " ai lo việc người đó " và " chẳng ai để ý ai làm gì " không a  ?
 
16
 0
gaubo...
11/10/2010
Nghe cũng thú vị nhỉ
 
7
 0
tvtbi...
11/10/2010
À, đúng. Quán lúc đó toàn nam thôi. Thực ra trước khi ghé quán này anh có ghé 1 quán khác cũng trên đường Hoàng Diệu, gần ngã tư Hoàng Diệu gặp Khánh Hội. Quán này ghế thấp, không dựa đầu được, nhưng mà mấy chị bán hàng rong tập trung ở đây nhiều, có chị lót giấy nằm ngủ trên bục nhà người ta luôn.
 
 

Vui lòng đăng nhập để gửi góp ý của bạn!