|
|
23/06/2008
|
|
Tôi mới ăn sinh nhật ở đây về nè :D. hehe, cái hàng lẩu ở đây tôi đi cũng chục lần rồi, tôi biết nó cũng chừng vài năm rồi. giá lẩu, bán ở đây là giá rẽ nhất mà tôi biết. Lúc nãy gọi 2 cái lẩu cá rọc dành cho 7 người, kêu 2 ca trà đá, vài đĩa bún, và 8 bịch mì gói mà mất có 140k thôi, thú thật là ăn no lắm...no ơi là no. Tôi thích cái không khí nhộn nhịp ở đây, lần nào tôi đến cũng đông khách hết, hễ tốp này đi là có tốp khác đến ngồi ngay...đúng là rẽ, chất lượng nên thu hút được nhiều ^_^. Ở đây có cái lợi là gởi xe miễn phí, khỏi tiền. Nhưng có 1 điều các bạn đến đây ăn lưu ý nhé...cái này là kinh nghiệm của tôi thôi, đó là các bạn có ăn thì vào nhà ngồi nhé, đừng ngồi ở ven đường, nghe đâu ở đây không có đóng thuế nên lúc ăn mà công an đến thì... xách nghế chạy thì phiền lắm...hihi |