|
|
03/01/2010
|
|
Mình ở quận 4 nên biết chỗ cơm tấm này.\
Ngày trước, khi mình còn nhỏ, chủ quán chỉ mới bán cơm gần trường tiểu học Đặng Trần Côn (quận 4) thui, rùi dần dần nhiều người biết đến mới đến số 253 mở quán này. Nhớ hồi mới vô đại học, buổi sáng dậy sớm ủi đồ, nấu nước, tắm rửa xong là đi ăn sáng tại đây.
Ăn nhiều quán cơm tấm, cơm bình dân rồi, phải công nhận cơm ở đây rất ngon. Nước mắm vị chua cay, đồ ăn thì thơm ngon. Nhất là miếng sườn, dc ướp thơm phức, mềm dai, ...
Hầu như ai ở quận 4 cũng đều biết quán này. Buổi trưa với tối là quán đông lắm, ngon mà giá hợp lý muh. Bạn nào có cơ hội qua quận 4 phải ghé qua thử |