|
|
03/05/2010
|
|
Hì hì,
Lâu rồi mới ghé thăm anh em thổ địa. Số là mình cũng ham hố phim 3D, vừa rồi cũng tranh thủ kiếm cho bằng được 2 vé Avatar nhưng rủi thay kiếm ngay ghế dãy B, ngồi coi mỏi cả cổ, lần đầu vô Megastar nên hơi bị lố ngố. Hix hix
Nhưng phải công nhận Megastar hoành tráng hơn mấy rạp chiếu phim khác, màn hình lớn hơn, âm thanh cũng hay hơn ...(một điều ai cũng biết là giá vé mắc hơn :-) ). Hôm bữa xem Avatar, đúng là hoành tráng, không uổng phí công mình lặn lội.
Nếu có dịp, mình sẽ quay lại Megastar tiếp. |