|
|
28/11/2010
|
|
Mình hay đi chùa này vì hồi nhỏ mình hay theo bà nội của mình vào đây. Và đây cũng là nơi quang ba mình mấy ngày trước khi đem đi chôn. Do vậy, không cứ là ngày rằm hay ngày lễ, mỗi khi mình thấy trong lòng có gì uẩn ức hoặc có dịp đi ngang là mình lại ghé vào.
Chùa tuy đông nhưng mọi người rất nghiêm trang và thành kính. Mỗi lần theo chân mọi người xếp hàng để dóng chuông, người ta nói nếu mình có lời cầu xin gì đó, thì gởi lời cầu nguyện vào 3 hồi chương bạn sẽ đạt ước nguyện, Còn mình mỗi lần dóng lên 3 hồi chuông mình cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, mọi u buồn tan biến hết. Àh mà trong khuôn viện chùa có nhà hàng Việt Chay ăn cũng khá ngon, chỗ ngồi thì rất ok.
|