Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Khu Liên Hợp Bến Tình Yêu Mỹ Đình
Phân loại:
Địa chỉ: gần khu đô thị Mỹ Đình, Quận Cầu Giấy
146
 155
oishi
26/03/2008 
 
Sau khi ăn cơm do người yêu của Sóc nấu, vợ chồng chúng nó + thêm anh chàng nhân viên của Sóc ( cái mặt cứ tươi hơn hớn, nghe đâu chuẩn bị cưới vợ thì phải?) rủ rê Hiệp Sĩ  và cô Sam đi ra đây chơi ...cho thoáng...tối đó ở Mỹ Đình đang diễn ra trận đấu nảy lửa giữa 2 đội nào đấy mà cô Sam quên mất tiêu roài!!

Bước chân lên thảm cỏ, cô Sam nhìn quanh: " May quá! Chả thấy cái biển CẤM DẪM LÊN CỎ đâu cả?"  Mà có có đi nữa thì có thật sẽ thành vấn đề ko? Nguyên 1 đoạn đường nhìn đâu cũng thấy cặp cặp, mà ko cặp thì cũng từng đám túm tụm lại trên những cái chiếu! Ko biết việc ra đây chơi vào buổi chiều tối bắt đầu từ bao giờ(?), nhưng theo như Sóc thì có cũng khá lâu rồi. Cái chỗ hay hay!

Tới đây, chọn cho mình 1 chỗ vừa ý, sẽ có người đem chiếu tới trải, muốn ăn cái gì mà người ta "có bán "thì gọi. hôm đó kêu gì nhỉ? À, kêu mực nướng+ ổi + xoài, uống cái nước gì là lạ, hơi giống nước râu bắp, nhưng cũng chẳng thắc mắc làm gì...đang ngồi bỗng mưa bay bay...đàm đàm đạo đạo mấy thứ linh tinh, chủ đề chính vẫn là công việc , thỉnh thoảng lại thay đổi không khí bằng  những mẩu chuyện kiểu như "Diêm Vương xử án", mà toàn là do Hiệp Sĩ pha trò thôi, nghề của Hiệp Sĩ mờ, có lẽ tới cuối đời Hiệp Sĩ vẫn vậy, vẫn cứ Tửng-Tửng như thế!

Lắm lúc cô Sam cảm thấy hơi sờ sợ khi nhìn hai bên chỗ mình ngồi, xe cộ qua lại vùn vụt, đèn pha chớp nháy liên tục, nhỡ đâu có chiếc nào lạc tay lái đâm thẳng vào đây luôn thì sao nhỉ? Ai mà nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô Sam khi đang suy nghĩ, tay với miếng ổi miệng thì nhai mực như lúc này đây thì có mà hí hí suốt thôi, Hiệp Sĩ trông thấy thế là cái điệp khúc mỗi lúc muốn trêu cô Sam  lại vang lên: " Mấy đứa nghe nói đến con Sam bao giờ chưa? Anh giới thiệu cho mấy đứa biết nhé."...tụi nhỏ được 1 bữa cười ra trò. Bị cô Sam nhéo, lườm suốt mà Hiệp Sĩ vẫn cứ thế ?"....cứ thế, cứ thế..mà trời tối khuya lúc nào chẳng hay?!
 
Đón taxi  về Kim Mã, cô Sam thật thà đưa luôn 2 lần tiền làm Hiệp sĩ mắt tròn mắt dẹt . 
Một buổi tối thật vui vẻ!
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: