|
|
28/01/2010
|
|
lúc đầu mình kết khami lắm cơ. vì trường mình nằm đối diện khami lun nên buổi trưa tụi mình ở lại trường có thể tụ tập qua đó nhâm nhi trà sữa và trốn cái nắng nóng gay gắt của sài gòn. ấn tượng ban đầu là phục vụ rất dễ thương, đồ uống cũng được. nhưng càng về sau khami càng chán. phòng ốc luộm thuộm, phục vụ không nhiệt tình như lúc trước, nước uống lên giá mà chất lượng lại giảm đáng kể. thật buồn cho khami va cho cả tụi mình nữa. vừa rồi quay lại uống thử, có nhận được phiếu giảm giá 10% nhân sinh nhật khami, nhưng chắc chẳng dùng nữa, tụi bạn ai cũng chán hết á.tiếc thật! |