|
|
15/06/2010
|
|
tôi đã đến đây 2 lần rồi, đều đi cùng với gia đình.2 lần cách nhau gần 3 năm trời nhưng có 1 thứ của quán mà mãi tôi không thấy thay đổi, đó là cung cách phục vụ của nhân viên còn chậm chạp quá.để chờ được 1 bữa ăn phải ngồi đợi mòn cả cổ.tôi có cảm giác mình đang bị thử thách lòng kiên nhẫn vậy. nhân viên phục vụ tốt nhưng nếu như họ phục vụ nhanh hơn thì tốt biết mấy.tôi thấy quán khá là đông khách vậy thì chắc chắn doanh thu cũng cao, vậy mà sao quán ko sửa chữa lại nhỉ khi gạch lót ở bậc thềm lên xuống của quán đã bị vỡ trông rất mất thẩm mỹ |