Đây là tiệm trà mà mình rất thích uống cũng là tiệm mình có nhiều kỉ niệm trong mùa hè này . Nước ở đây cũng như nước ở những tiêm trà khác nhưng bạn sẽ bị ấn tượng bởi phong cách phục vụ nhiệt tình , dzui dzẻ của các anh chị phục vụ và cả ông & bà chủ quán nữa .Họ đều rất thân thiện và dễ thương .
Ngoài ra , nếu tới đây bạn khó có thể quên được những hình vẽ trên tường nhất là hình con bướm ở phòng bên trái lầu 1. Trong các phòng khác có đèn màu , gấu bông , mùi thơm của xà phòng cùng cái khí lạnh cho ta cảm giác miên man sao ấy . Mặt khác, bạn có thể chọn phòng ngồi theo ý thích của mình .Có phòng dành cho teen và bạn bè , phòng cho couple , phòng cho người làm việc văn phòng . Bạn cũng có thể nghe nhạc theo ý thích bằng cách nhờ anh Mập ở dưới quầy chình dùm ^^!
Dân otaku cũng có thể thưởng thức truyện tranh ở đây
Đối với mình một ly trà sữa Kiwi nhấp từng ngụm và một cuốn truyện cùng bản nhạc của Lê Hiếu vào buổi chiều sau một ngày đi học mệt mỏi thì không còn gì bằng. Gía có hơi cao nhưng mình thấy hoàn toàn tương xứng.
Không biết mình có nói quá không nhưng mời bạn ghé qua^^!