|
|
13/07/2013
|
|
Đồ ăn ở quán khá ngon nhưng cách phục vụ của quán thì quá tệ. Nhất là người quản lý quán tên Trâm. Mình đi ăn với Mẹ và lúc đó quán không có một người khách nào khác. Vì không thể ăn hết tất cả đố ăn nên gần lúc sắp về Mẹ mình muốn được mang đồ ăn thừa về. Quy định của quán lúc đó không cho mang về nếu khách hàng sử dụng voucher. Mình cũng chấp nhận vì đây là quy định của quán, nhưng Mẹ mình là người lớn tuổi có thắc mắc nên có hỏi thêm với người quản lý quán. Cô quản lý có nói một câu mà mình không ngờ "Cho dù không ăn hết thì vứt vào thùng rác".
Thật ra có nhiều cách để nói chuyện và giải thích cho khách hàng nếu thực sự quán cần có khách. Không biết nói gì hơn ngoài 2 từ "Thất vọng". |