|
|
25/08/2010
|
|
Chẳng bít nói sao về trường ĐHCN nữa. 3 năm học ở đó nói chung thấy trường cũng tốt nhưng mấy việc làm cho sv phàn nàn cũng nhìu. Nhưng mà ở đâu cũng zậy bạn ơi, " trong chăn mới bít chăn có rận". Đa số sv trường nào là chê trường đó ah. Chứ giờ t học liên thông bên trường HVBCVT thấy chán hơn bên trường ĐHCN nhiều. HVBCVT mang tiếng là trường về công nghệ, mà trường gì đâu điểm thì ko đưa lên trang web, toàn là dán trên trường ko ah. Mà thi xong ko phải có điểm liền như bên trường CN đâu , phải đợi 3, 4 tháng trời mới có. Mà đâu phải dán điểm ở Q1, Phải chạy ra tận Q9 để lấy điểm. Chất lượng dạy thì cũng không có. Chán ghê. Học CN còn sướng hơn. |