|
|
28/02/2011
|
|
Lần đầu nghe tới tên Bánh cuốn Hạt gạo vàng , mình đã có phần hơi ngỡ ngàng . Bao nhiêu tên nghe sang trọng , "kêu" hơn sao không chọn mà lại lấy cái tên sao mà " lúa " quá vậy ??? ^^ . Nhưng sau khi ăn thử xong thì suy nghĩ mình hoàn toàn thay đổi ( Dễ thay đổi quá hi hi ) . Quán bày biện khá bắt mắt , màu vàng chủ đạo đem lại cho những "anh" khách lần đầu tới ăn như mình có cảm giác gần gũi , ấm áp :))........Hơn nữa , nhân viên của quán lại rất là chuyên nghiệp , rất là thân thiện , đẹp nữa nhaz ^^ .
Cái bất ngờ nữa là ở thực đơn của quán . Từ hồi nhỏ tới giờ mới nghe tới vụ bánh cuốn/ướt mà tự chọn bột với nhân luôn mới lạ chứ ?^-^ Khoái quá kêu luôn một phần bánh cuốn Cốt dừa nhân thịt , ăn vô béo , bùi , thơm đã lắm bà con ơi ..................Nước sâm , do nhân viên của quán tự nấu , thì ngọt thơm đã thiêt ( Chính mắt tui thấy bưng ra nguyên nồi nước sâm nóng bốc khói luôn mà ) .
Nói chung giá cả cũng khá mềm , một người đem chừng 50k là no nê , đủ thức ăn với nước uống luôn . Mà nghe nói sắp tới đây có khuyến mãi nhân ngày 8/3 , giảm giá 30 % . Chậc điệu này chắc phải dẫn bạn gái đi ăn thôi bà con ơi ^^ |