|
|
20/09/2007
|
|
--- 31/07/2007: Nhân dịp sinh nhật của CON MA BÚN BÒ, mình mời "con ma" (CM) đi ăn ở đây. Loay hoay 1 vòng mới có 1 chỗ ngồi vì phục vụ không cho ngồi với lý do "Bàn này 4 người ạ, anh phải ngồi bàn dành cho 2 người thôi". Té ra ở đây có phân biệt số người đi cơ đấy.
Gọi 2 món, chả cuốn và bún bò. Tô bún cũng không đến nỗi nào, nhưng chả cuốn thì chỉ thấy toàn rau và tỏi, khiến CM chào thua, bỏ chạy. Do vậy, cho 1 sao vì không gian thoáng và lịch sự; cho thêm 1 sao vì phục vụ dễ thương; châm chước lắm mới cho một sao còn lại là vì tô bún ăn được.
Mọi người đừng chỉ nhìn vào thực đơn mà lầm về giá đấy nhé, khi tính tiền, sẽ có thêm 10% VAT + 5% phí dịch vụ. Biết trước vậy để khỏi té ngữa khi cầm bill trên tay. |