|
|
30/07/2008
|
|
Tui kết quán này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Không gian rộng rãi thoáng mát.
- Khung cảnh lãng mạn, ấm cúng, đặc biệt vào buổi tối khi tất cả đã lên đèn.
- Người mở nhạc có gu vì thể loại bossa nova phù hợp với không gian quán một cách kỳ lạ!
- Các món nướng ngon. Theo tui, mỗi quán có một món chủ đạo, được chuẩn bị công phu và chính chúng tạo nên danh tiếng của nhà hàng. Do đó những món như hủ tiếu hay gì gì đó mà các bạn ở trên "chê" cũng là điều bình thường vì đây là nhà hàng chuyên về các món nướng cơ mà.
Lần sau đến tui sẽ thử món bánh Crêpe kiểu Pháp. |