|
|
27/07/2008
|
|
Mình ghé qua thử vì nghe nói ở đây có loại bánh vừa quen vừa lạ,đó là bánh rán Đoremon(còn gọi là Dorayaki).Bánh chỉ có 6K/1 chiếc,có 4 loại nhân:
_Nhân đậu ngọt (là loại mà Đoremon hay ăn)
_Nhân Chocolate(mình ăn thấy cũng được)
_Nhân bơ hay vani gì đấy.
_Và 1 nhân nữa ko nhớ(nhưng 3 nhân kia cũng đủ no rùi)
Xong chuyện nhân bánh,ta qua vỏ ngoài của bánh ,vỏ mềm ,xốp,có màu nâu vàng nhìn rất iu.Ngoài ra,cửa hàng còn có đồ uống,gia vị ,bánh kẹo,v..v..(và tất cả đều là hàng nhập từ nước ngoài-trừ 1 số loại bánh^^).Mình thử mua 1 lon nước màu đỏ,trên vỏ lon ghi toàn chữ Nhật =>ko hiểu.Mình mua 15K/1 lon,khui uống mới biết là nước táo.Nếu đến thì chỉ nên mua bánh ,còn nước và một vài thứ khác thì ko nên mua(vì ko rõ nó là nước gì,hay nó...là cái gì).Dù sao các bạn cũng nên đến mua thử bánh rán Đoremon,ăn và khoe với đứa bạn: Nè,tao ăn bánh rán Doremon rùi đấy,mày ăn chưa?,keke! |