Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Làng nướng Nam Bộ
Phân loại:
Địa chỉ: 283 - 285/C145 Cách Mạng Tháng 8
146
 155
oishi
28/04/2008 
 
Ui chao ơi, người ở đâu ra mà đông quá vậy trời?? Đông không thể tả được!!


Nghe bảo Heo sữa quay ở đây ngon lắm, thế là mọi người nháo nhào lên kêu 2 dĩa bự, đợi khoảng 10p, 1 anh giai kia chạy ra phân bua:" Heo sữa quay hết rồi anh chị ơi,...", khờ khờ...thế là mọi người bay qua xăm xoi cái Menu.
 
Chị_lớn_tuổi nhất kêu Cút chiên bơ, Anh_Gìa_nhất đám kêu Bò nấu tiêu, anh bạn trẻ hơn chút kêu cá Basa nướng, bà_chị_xinh_xinh kêu Gà nướng, cô_em_bé_bỏng kêu Salad, ko biết ai kêu mà có cái món Sò huyết gì gì đó, ăn ngon đáo để, thấy nguyên cái dĩa sò có cả hành tím+hành khô+hành Tây, nói chung là kính thưa các loại hành...mà ăn ngon quá, ở đây người ta ướp  gia vị đậm đà ghê luôn, ăn vào cứ muốn ăn nữa,! Hic...Có thêm cái món gì đó mà chưa kịp đọng đũa vào đã thấy hết nhẵn, còn sót lại mấy cọng, tính quơ đũa gắp mà bà_chị_lớn_tuổi can, bảo:" Món này dở lắm, cưng đừng có ăn"..ặc ặc...ko biết nó ngon dở ra sao nữa??

8 người mà chỉ có 4 người uống beer, mà cũng chẳng uống mấy, gần 10 chai Ken  là ai cũng ngồi thẫn thờ THỞ vì ăn no quá, ko nạp thêm được bất cứ cái gì nữa.

Ấn tượng với mấy anh giai mặc áo dài, mà cái áo màu hồng phấn đó nha, hết hồn luôn. Phục vụ nhanh, tính tiền cũng nhanh nữa.
Ăn uống phủ phê chán chê, lúc đứng lên ra về chỉ có nước bò lê bò lết thôi mà cái bill tính hết 800k, tính tiền xong có anh chàng kia đem ra tờ giấy nhờ mọi người ghi nhận xét vào giấy, Bà_chị_lớn _tuổi ghi có mỗi 1 câu:
-" Ăn ngon!".
Cũng là ý của tất cả mọi người ngồi cùng bàn.



 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: