|
|
07/11/2008
|
|
Nếu quán rẻ hơn 1 xíu thì tui đã cho 5* rùi. Nhưng mà quán chay là vậy, đã nói đến quán chay thì nghĩ ngay đến cái giá đắt rùi.
Vừa bước vô quán, giật mình cứ tưởng đi nhầm quán, vì trước quán bày 1 quầy bán bánh mì vịt quay, có 1 con vịt nằm chễm chệ rất hấp dẫn. Đi đến gần thì mới là vịt quay làm bằng đồ chay. Thật thú vị!
Quán này nhỏ thui, nhỏ nhắn và lịch sự. Quán thiết kế khá sang trọng và sạch sẽ. Quán bán đủ các loại thức ăn như gỏi, cá kho tộ, canh chua... Mình rất thik ăn cá kho tộ ở đây, kho rất ngon và giống. Nước cá sệt sệt, nóng hổi. Vây cá đen đen, có cả vây và mắt cá. Thịt cá trắng và dai.. Đến quán này thì mới cảm nhận được hết tinh hoa của ẩm thực. (mình nói thế thui chứ không phải khen đầu bếp à, vì mình biết mấy cái này ở ngoài chợ có bán nhé, đầu bếp hầu như mua về chế biến thui, chứ k có tự làm)
Nếu bạn thik ăn chay, muốn 1 nơi an ngon thì đến đây nhé |