Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Paris Deli
Phân loại:
Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1
1
 1
Ann T...
18/09/2009 
 
Em làm mem của thổđịa đã lâu nhưng mãi chẳng share được gì ở đây. Tiện thể đang có người xui bảo viết đi và cũng nhân dịp ngày hôm nay em ăn được 1 cái muffin ở Paris Deli, phải gọi là ngon nhất so với tất cả các loại muffin đã từng được ăn ở VN nên em xin viết 1 bài khai trương phát. Mong các bác ủng hộ nhà em để tiếp tục phát huy nhá.

Cái muffin em ăn được gọi là chocolate muffin nhưng ăn vào mới biết là có cả mùi chuối. Chỉ còn lại mỗi 1 cái muffin trong hầm bà lằng các loại cheese cake, fruit cake, fruit tart , chocolate forest diêm dúa, khi nhìn  thấy có cả chocolate chip trên mặt bánh là đã thấy em muffin ấy sẽ phải thuộc về mình rồi. Thế nên em la ngay lên ( vừa la vừa chỉ) : "Chị oi, cho em cai bánh này này" , chỉ sợ cái cặp đứng bên cạnh nó nhìn thấy em í của mình trước.

Cái bề mặt nở bên trên tưởng là khô nhưng khi cắn vào thì mới thấy thật là mềm và tan ngay ra trong miệng. Ăn đến bên trong thì khỏi phải nói, chocolate chip tan ra trong lớp bánh ẩm ẩm mềm mềm, vị ngọt và cảm giác mềm mại lại từ từ xuống đến cổ , ăn 1 miếng là lại có cảm giác như là đang được hôn í  (sweet kisses lolz) chỉ thiếu mỗi tiếng tim đập thình thịch thoai.


Nói thật là em đang cần phải ăn bớt đi không thì 3 vòng của em sắp bằng nhau rồi nên đầu tiên chỉ định ăn 1 nửa thôi, nửa còn lại cất đi định để dành cho cái bác mà xui em là viết đi í. Nhưng mà em muffin cứ nhìn em đắm đuối ( hay nguợc lại nhỉ?) như muốn nói: "Ăn em đi mà" 
Thế là em đành phải ăn nốt, chứ em nào co muốn đâu. Thôi khất bác khi khác nhá.

Nếu có bạn nào biết chỗ nào ăn muffin ngon hơn thì cho e biết với.Hẹn Paris Deli lần sau đang đi làm mà đói nữa thì lại sang thử cái crepes nhỉ hihi
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: