|
|
15/04/2008
|
|
_ Tối CN vừa qua,Gấu chở đứa em đi uống trà ở đây nè,mới khoảng 7h30 mà quán đông nghẹt luôn,ko còn chỗ ngồi nữa.
_ Gấu biết quán này nhờ 2 đứa em họ dẫn tới.Tụi nó khen tới tấp làm Gấu cũng tò mò đi thử.Thiệt là tới 1 lần là ghiền luôn.
_ Gía bình dân mà phục vụ ân cần.
_ Ly cao đẹp,ít đá nhiều thức uống.
_ Gấu kêu 1 ly trà trân châu mà phải bỏ lại gần nửa ly,ko phải vì dở đâu,mà vì no quá uống không nổi đó!
_ Gấu thích các món bánh trứng,nhất là bánh trứng heo nè! (may mà ko có bánh trứng gấu ^^)
_ Gía rất mềm từ 10k/thức uống và khoảng 12k/thức ăn.
_ Đến thử nhé,couple hay goup friends đều ok hết! |