|
|
09/08/2008
|
|
Đến Terrace vào một buổi chiều. Quán cafe này rộng lắm, trần nhà cao vời vợi nên thấy không gian như loãng ra, thoáng đãng.
Thích nhất là cách trang trí ở đây rất nhẹ nhàng nữ tính, cứ như là dành riêng cho nữ giới vậy. Màn cửa màu xanh xanh, tường nhà được vẽ nhiều hoa văn, chỗ này là cánh bướm, chỗ kia là bông hoa, chỗ này màu đỏ,chỗ kia màu trắng... nhìn rất thích mắt.
Thích nhì là bánh Tiramisu ở đây lạ lắm nhé. Không giống như ở Ciao, Broadar... nó được đựng trong một cái ly thủy tinh. Lạ, ddẹp mà còn rất ngon nữa
Nói chung là Terrace rất okie, đã làm cho mình cãm thấy thoải mái sau những giây phút căng thẳng |