|
|
01/08/2008
|
|
Trời mát mẻ, hai mẹ con quyết định du hành shoping... Nghe "đồn" của hàng nì bán hàng đẹp và rẻ thía là hai mẹ con thẳng tiến lìn...
Chán... là cảm nhận đầu tiên. Quần áo thì bình thường chả có gì đặc biệt. Chất liệu thì... như hàng chợ. Hơn hàng chợ ở chỗ giá cả... Hai mẹ con lục chắc cũng hết shop, kể cả khu hàng giảm giá cũng chỉ lựa được 2 cái áo kiểu. Lỡ vào rùi nên mới mua chứ ko lẽ vào rùi, lục hết shop mà chả mua gì thì... kì cục wá!
Vừa thanh toán xong thì trời mưa lớn, lớn ơi là lớn, biết thế về sớm khỏi mắc mưa. Hừ! |