Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Lee's
Phân loại:
Địa chỉ: 80 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1
25
 12
TAT_S...
07/09/2008 
 
Ôi trời, cái này mà cũng có người khen, đúng là mỗi người mỗi sở thích. Mình thấy cái lee's cafe này cũng khá lâu. Tuy nó nằm hơi khuất 1 chút, nhưng trang trí cũng bắt mắt nên cũng nghĩ nó thuộc dạng như Gloria jeans. Với lại nghe danh của LEE cũng lâu, nghe nói khá thành công về cafe và bánh mì.

Thé là 1 ngày nọ, mình với thằng bạn đến đó uống thử. Àh, nói sao hen, ngay từ vòng mở cửa hay vòng order đã thấy ko thích lắm rồi. Thường thì những khâu tiếp xúc nhiều với khách hàng này tuy không cần người tiếp viên siu đẹp, chân dài, nhưng ít ra cũng phải dễ nhìn, xứng với trang trí, kiểu cách hiện đại mạnh mẽ, mặt bằng của quán.

Nhưng nói thật, mấy cô phục vụ ở đây, đi phục vụ mấy quán cafe ghế bố hay cafe nhạc xập xình ở ngoài đường cũng phải gọi là ... không thích hợp nữa là. Không phải mình mê gái lắm đâu, nhưng chỉ là nhận xét khách quan thôi.

PHần 2. Mình nghĩ phong cách của quán khá là hiện đại, lại bán trong hộp nhựa,giá thì ko phải là rẻ thì chắc hẳn là cafe đá xay kiểu hiện đại của nước ngoài như Gloria Jeans hay Starbuck, với lại đây cũng là quán từ nước ngoài về mà. Bưng ra thì thất vọng nặng. Chỉ là cafe sữa đá hay cafe đá như của VN mà thôi, chỉ khác là đựng trong cái hộp nhựa như hộp trà sữa. Tưởng tượng cái thứ hằng ngày hay pha ở nhà mà vô đây nó chơi 35k thấy cafe đã đắng lại càng đắng.

Đồng ý là mặt bằng cũng khá, trang trí cũng được, cafe cũng khá thơm, nhưng cái loại gần như cafe pha phin của vn thé này mà 35k là .... khó chấp nhận nổi. Khó chấp nhận hơn là nó nhồi đá khá là nhiều, nên chỉ rột rột 3,4 phát là bay.

Cửa sổ ở trên là kiếng, nên ráng lên ngắm cảnh gỡ gạc 1 chút. tiếc là cái mặt bằng này vị trí thì tốt, thuận tiện, nhưng view thì lại kém. Ngó qua cái chợ thì ... Còn đường Hàm Nghi thì có vẻ như còn vắng hơn đường Hùng Vương hay Điện Biên Phủ. Tấp nập thiệt và ngắm được thì Lê Lợi và Nguyễn Huệ thì ok. Ở đây lúc mình đi thì nó có cho thử cái bánh bắp gì đó cũng khá vui, và còn được thử 1 số loại bánh Hàn khác, nhưng cũng na ná bánh gạo của VN thôi. Không biết các địa khác thấy ao, chứ mình thì cho nó vào Black List luôn rồi.

Tuy là nhìn cũng bắt mắt, có cảm tình lắm, nhưng mà ráng nặn óc kiếm 1 lý do để đến quán lần thứ 2 mãi mà vẫn không thể nghĩ ra, đành bye bye.
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: