Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Văn Miếu Quốc Tử Gíam
Phân loại:
Địa chỉ: Đường Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa
46
 100
Sleep
19/04/2011 
 
         Đợt nghỉ tết Nguyên Đán vừa rồi, mình có dịp ghé qua Văn Miếu Quốc Tử Giám.  Do một em học lớp 12 dụ đi cùng, nó đến đó để sờ đầu rùa (bia tiến sĩ) lấy hên cho kỳ thi đại học sắp tới. Nó bảo thấy mọi người và bạn nó đều làm vậy nên...

      Muốn vào Văn Miếu bạn phải mua vé: giá vé là 10k/1 người nhưng học sinh, sinh viên là 5k.  Bạn đi qua cổng, trước mặt bạn là một cái hồ, bên phải hồ là bia tiến sĩ rùa.

         Hai chị em chạy ngay đến địa điểm an tọa của bia tiến sĩ, nhưng các tiến sĩ rùa đã được bảo vệ kĩ quá. Họ không cho du khách đến sờ, chạm, chụp ảnh cùng các tiến sĩ rùa nữa. Chuyện là năm 2010, bia tiến sĩ được công nhận là "di sản tư liệu thế giới". Nên khách tham quan chỉ được ngắm từ xa, đứa em mình buồn tiu nghỉu chẳng muốn đi tham quan Văn Miếu nữa, nhìn nó tội nghiệp quá. Mình phải an ủi mãi nó mới có hứng đi tiếp.
       
       Bọn mình vào điện thờ Khổng Tử và các bậc nho giáo, thắp hương. Sau đó ghé qua quầy bán lưu niệm mua đồ,  có rất nhiều loại cho bạn tha hồ chọn lựa giá trung bình từ 15 - 50k. Rồi hai chị em ra cổng sau của Văn Miếu xin chữ nho. Cổng sau một hàng dài là các thầy đồ ngồi viết chữ thuê, người đến xin chữ cũng đông, chủ yếu là du khách nước ngoài. Mình cũng chẳng hiểu, họ xin làm gì khi họ có hiểu gì về chữ nho đâu. 
      
       Hai chị em đi lượn Văn Miếu một vòng nữa rồi ra về. Chỉ tội cho cô em gái vì chẳng được sờ đầu các tiến sĩ rùa lấy may. Nhưng dù sao nó cũng có thành tâm đến đó, các tiến sĩ rùa phù hộ cho nó may mắn trong kì thi đại học sắp tới nhé, hihi.
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: