|
|
22/08/2008
|
|
Hùi trước có người bạn ở Thủ Đức , xuống chơi nó dẫn đi ăn quán Bánh Canh Cá Lóc do người Huế nấu , nhớ mãi cái vị bánh canh ấy . Nước ngon và ngọt , kèm thêm là cá lóc và cái cọng bánh canh làm cho nhớ tô bánh canh ở ngòai quê quá chừng .
Ngòai bánh canh thì quán còn bán những món Huế như bánh nậm , bánh lọc..... Ớt cay phải biết
Giá cả phải chăng có lẽ vì nó nằm xa trung tâm thành phố hay vì quán này bán rẻ ???
Quán sạch sẽ thóang mát , nhân viên phục vụ ok
Bi giờ không còn dc đến quán thường xuyên như trước nữa , mỗi lần thèm ăn bánh canh thì chỉ biết ngậm ngùi an ủi bắng cách ăn 1 món j đó trong thành phố |