|
|
11/04/2008
|
|
Đây từng là địa điểm quen thuộc của tớ nhưng sau sự kiện vào lúc 8h tối ngày 9/4 vừa rồi thì tớ đã cho quán này vào danh sách đen những địa điểm không bao giờ nên đặt chân đến.
Thật là chịu ko nổi, làm ăn gì mà treo đầu dê bán thịt chó. Gọi món SƯỜN BÊ NƯỚNG SA TẾ, lại đem ra một dĩa XƯƠNG NƯỚNG SA TẾ. Không có một miếng thịt nào, chỉ có vài cục xương dính chút xíu gân. Vừa tức, vừa bực mình, gọi phục vụ ra hỏi quán bán kiểu này đó huh? thì nhận được một câu trả lời đây đúng là món sườn chị kêu. Tức ói máu, ăn sườn nướng tới cái xương thế này là mình bỏ, cho con kiki cũng ko thèm ăn. Nghĩ sao mà bán 65 000 một dĩa, chịu ko nổi >.< chịu ko nổi >.< chịu ko nổi >.< |