Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Quán Nem Vuông
Phân loại:
Địa chỉ: 15E Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1
99
 28
HSK
28/07/2007 
 
(NEM VUÔNG - NEM CUA BỂ HẢI PHÒNG) - 8 hình
Tối nay trong lòng không vui nên chỉ ăn có 1 chén cơm. Lên quán thấy bụng hơi đói nên lấy xe kiếm 1 nơi nào đó để đi ăn.

Sau khi suy nghĩ 1 hồi thì chỉ có món "nem vuông" và "bánh mì vua" là 2 món lạ cần phải khám phá. Thôi thì "nem vuông" vậy vì mình cũng thích ăn cái gì đó chung với nước mắm trong lúc này.

Cái bản đồ of bạn "Ma bún bò" để quán nem ở đối diện sân vận động Hoa lư, tìm muốn đỏ con mắt mà cũng chẳng thấy. May sao là còn nhớ địa chỉ, cuối cùng nơi tìm ra cách với nơi ghi trong bản đồ gần 200m. "bó tay"

Quán nem mới được khai trương ngày 25/06/2007. Kiến trúc hiện đại nhưng cũng có nét gì cổ cổ tựa như quán ngon trên đường Nam kỳ khởi nghĩa.

Nhân viên quán mặc đồng phục là áo bà ba màu nâu nhưng cũng có nhiều người không biết có phải là nhân viên of quán không mà mặc áo sơ mi trắng y như học sinh sinh viên.

Khuôn viên of quán được chia làm 3 khu: khu vực bên ngoài có vài bàn nhìn ra đường Nguyễn thị minh khai, khu vực tầng trệt & lầu 1 có máy lạnh phía trong.

HSK gọi món Nem vuông (Nem cua bể) & bún. Đem ra 1 phần 23,000 bao gồm: 1 dĩa nem khoảng 1 tấc vuông, bên trong là sự hòa trộn of đủ thứ gia vị mà HSK không thể biết rõ là cái gì trừ Cua & Nấm mèo + 1 dĩa bún mà theo HSK chắc phải ít nhất 2 or 3 người ăn mới hết + 1 dĩa rau bự tổ chảng + 1 tô bự nước mắm để ai có muốn chan húp nước mắm thay canh thì củng đủ để chan. (Có hình minh họa)

Cảm giác ăn vào lạ lạ như chả giò thì đúng hơn là nem. Vì nem theo HSK thì phải có vị chua & cay mới đúng là nem. Chắc tại nem Hải Phòng người ta ăn như vậy. Dù sao thì cũng cảm thấy không được xuất sắc như mong đợi. Thua món bánh cóng hoặc món bánh xèo of miền nam. Nước mắm thì hơi ngọt, dù có lỡ chan như chan canh thì cũng không sao. HSK ăn mất không đến 10 phút là kêu tính tiền. Đúng là ăn 1 mình buồn thiệt. Nhưng vì mới mất điện thoại nên chẳng nhớ số of ai để mà gọi ra cùng ăn được.

Địa chỉ: 15E Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến Nghé, Q.1 - Tp.HCM
Điện thoại: (08) 299 1478
Chỉ dẫn: Đi đường Nguyễn Thị Minh Khai (1 chiều) qua ngã tư Mạc Đỉnh Chi khoảng 100m, quán nằm bên phải.
Giờ mở cửa: 10h00 - 22h00
Số lượng khách có thể tiếp 1 lúc: 200 - 300 khách.
Giá thức ăn: 1/Nem cua bể: 20,000đ (+ bún: 3,000). 2/Bún riêu cua: 16,000đ. 3/ Bún chả Hà Nội: 35,000đ.
Giá thức uống: từ 10,000 đến 16,000đ.
Linh tinh: Giữ xe: 2,000 ; Trà đá: 3,000.

Điểm:
1) Vị trí: 9/10 (mặt tiền đường Minh khai thì good rồi)

2) Không gian: 9/10 (rộng thoáng, bàn ghế không chen chút như những quán khác, chắc tại chưa có khách nhiều)

3) Trang trí: 9/10 (hài hòa, đẹp)

4) Âm thanh: 7/10 (không có hay có mà nhỏ quá gì đó)

5) Giá cả: 8/10 (Giá tạm được so với vị trí)

6) Vệ sinh: 9/10 (sạch sẽ)

7) Chất lượng món ăn: 8/10 (không xuất sắc lắm)

8) Chất lượng phục vụ: 8/10 (Nhân viên lịch sự)

9) Điểm đặc biệt nổi trội: 10/10 (món nem vuông độc nhất tại Tp)

10) Giữ xe, nước, sách báo: 8/10 (trừ 1 điểm vì gửi xe tính tiền)

Dù điểm cộng lại khá cao nhưng chắc là do quán mới mở. Món ăn không xuất sắc lắm, vẫn 1 câu: nếu có card vip hoặc được giảm 20-30% thì sẽ quay lại lần nữa.
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: