|
|
20/04/2008
|
|
Hôm trước, gặp anh Piere Alex. De La-Han bên InterContinental, có rủ nhau vào đây để ăn trưa. Mình gọi món bún cuốn tôm đúng kiểu nem cuốn Tây Hồ, còn anh Piere thì gọi đồ Tây. Không hiểu hôm đó nhà hàng chuẩn bị thế nào, hay tại hôm đấy mình kô có tâm trạng ăn uống nên nói chung là cả đồ Âu và Á đều không ngon. Sure là cả 2 kô hứng thú lắm.
Được cái anh manager và nhân viên nước ngoài thì cứ luôn miệng hỏi 2 anh ăn có vừa miệng kô, ngon kô? Híc, đang ngán nhưng vì lịch sự nên ậm ừ cho qua chuyện.
Hôm nào rảnh lên bar chơi vậy, vì bar có view tuyệt đẹp, live music/DJ thì cuối tuần mới có
Hôm nào mưa rét, có thể lên bể bơi trên sân thượng để thư giãn vì đây là bể bơi trong nhà, có mái kính và có thể nhìn ra hồ Tây, hồ Trúc Bạch và sông Hồng. Có điều hòa và nước có điều chỉnh nhiệt độ
Bạn nào có điều kiện thì thử vào xem nhé vì khách sạn 5 sao nên khoản phục vụ rất tốt nhưng mà nói về ẩm thực và tiêu chuẩn thì thua xa bên Sofitel Ngô Quyền |