Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Karaoke Nice
Phân loại:
Địa chỉ: 8 Mạc Đĩnh Chi, Phường Bến Nghé, Quận 1
22
 59
Phù t...
18/09/2007 
 
Anh Trung Gà bình luận gì mà kiệm lời ghê!
Trong tất cả các Nnice, mình thích nhất là chỗ này. Nnice nào cũng từng đi nhưng sao vẫn iu cái chỗ ở MĐC, chắc tại vì nó gắn với 2 chuyện vui.
Chuyện thứ nhất: hồi nó mới xây được cái cà phê, ngày nào đi học qua cũng thấy Nnice, vui mừng vì từ giờ có chỗ gần trường để đi đú đởn với bạn bè (qua Phạm Ngọc Thạch thì xa quá). Thế là ngày nào cũng ghé qua hỏi "anh ơi, có karoke chưa?" và câu trả lời luôn là "tháng sau em ơi"... Hichic... suốt cả mùa hè rồi sang thu, vẫn là câu nói đó... Thế là đành quên em này luôn cho đến khi ra trường.
Chuyện thứ hai: từ hồi học năm 2, chỗ này lại trở thành địa điểm ăn chơi thường xuyên của đám bạn. Sinh nhật, vào Nnice, đi chơi, vào Nnice, không có gì làm, vào Nnice. Mà cũng chỉ vào Nnice này nhe, chắc tại vì gần nhà mọi người. Dù rằng nó có hơi đắt tí nhưng mà share ra thì cũng chẳng có bao nhiêu cả.
Lưu ý nhỏ với mọi người: như mọi quán Nnice khác, khi muốn đi hát ở đây, tốt nhất bạn nên đặt phòng trước. Và khi đến gửi xe, phải nói là đã đặt phòng, nếu không người ta sẽ nói là hết phòng rồi.
À, còn nữa, những phòng ở dưới đất (từ 1 đến 8) rất đẹp, lên lầu thì không đẹp bằng (nhưng vẫn đẹp). Khi đi hát, nhớ mang theo máy chụp hình (hehe). Phòng đẹp nhất là phòng Nhật Bản (số 1 hay số 2 gì đó).
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: