|
|
09/11/2009
|
|
Hình như mình thấy quán này ngày càng dở hơn hay sao đó các bạn, hồi đó mình ăn hoài, tại tiệng đường đi học, bi giờ dở hơn mà còn mắc hơn, hôm bữa ghé wa vẫn kêu 1 xuất nhu cũ suờn bì chả mà tới 18.000đ, kinh khủng. Nhưng mà so với chất lượng chung của cơm Tấm thành phố thì nơi đây vẫn là nơi nên ăn hơn, chỉ tiếc là chỉ bán sáng trưa, tới tối, khuya không co bán, nhiều khi đi chơi khuya về muốn ghé ăn mà không có bán, đem bụng đói về nhà ngủ lluôn, huhu. Hi vọng quán sẽ phục vụ thêm buổi tối cho anh em chơi khuya. |