|
|
14/04/2010
|
|
Ngày sinh nhật của 1 người bạn sành ăn của S , Mây , hắn dẫn mấy anh em đến Ngò Rí , 1 quán ăn nhìn từ ngoài vô phải nói là rất bình thường , nhưng lượng khách thì đông ghê , tây có , ta có .
Anh phục vụ hình như quen Mây , dẫn cả đám lên căn gác lửng , ngồi bệt , không gian tuy hơi chật , nhưng cả nhóm ngồi vẫn rất thoải mái .
món cà ri ăn vói cơm nếp ở đây rất ngon , ban đầu nhìn không bắt mắt lắm , nhưng khi mọi người thử qua rồi thì hehehe dành nhau húp xì xụp . có món gỏi miến rất ngon , lạ lạ miệng . đặc biệt có món rau câu có nhân bên trong lạ lắm , nhưng ngon . Mọi người nên thử ! |