đi zô PV mua laptop, n ghe nhỏ bạn nói trong phong vũ bán nhìu loại laptop dễ thương và nhẹ lém..nghe lời cũng zô mua, nhìn nhìu loại nhưng nhân viên hỏi ram ra sao, dung luong G ra sao thì họ trả lời khó chịu làm sao đóa..thấy cũng bực mình...thây kệ,mua thử cái coi sao, mà công nhận nhân viên nơi đó hok bik cười là j hết,ai cũng ù lỳ hết...chán chít...laptop mới mua dc 3 tháng thì có vấn đề tùm lum hết, T đem đi bảo hàh thì họ cứ nói là xài ko cẩn thận,tại T ko chịu quét virus thường xuyên nên nó bị zậy,tức thiệt...ngoài đi học ra thì mình đâu có xài,lâu lâu mới sử dụng wifi lướt web thì virus đâu ra...thái độ đối xử với khách zậy ah`...bjo mình bán cái này và mua 2 cái bên nguyễn kim và thế giới di động rất okiu, cái nào xài cũng bền lắm(hàng dell chắc bền roài), mà thái độ của họ đối với khách hàng đi bảo hành cũng lịch sự hơn PV