|
|
04/06/2009
|
|
Đi nhiều nhưng mình không thích chổ này lắm! Thường bạn bè đông mà không biết đi đâu thì đi Suối Tiên chơi thôi. Có lẽ tại mình vô đó nhiều quá đâm chán. Cái được nhất của Suối Tiên có lẽ là phong cảnh, 1 khu rộng thênh thang, cây cối tương đối nhiều, mát. Khổ nổi là đi nhiều mỏi chân. Trò chơi thì mình không thích mấy, tới lui toàn địa ngục..không thấy sợ gì hết. Đang tính đi chơi dịp lễ hội trái cây nhưng ..lười, năm ngoái thì có đi, coi triển lảm mấy loại cây trái lạ lạ cũng hay chứ mình là dân miền Tây mà, mấy loại cây trái đó có lạ gì, giá cũng không rẻ hơn so với ở quê, được cái vô đó cho có không khí cũng tốt.
|