Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Cafe Lak
Phân loại:
Địa chỉ: 57 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh
46
 17
Litte...
07/04/2009 
 
Mình đến Lak vào một buổi chiều, sau khi lang thang cùng cơn mưa đầu mùa...
Quán cà phê sân vườn đón mình với giàn hoa tím long lanh những giọt nước trong vắt. Mình chọn một bàn nhỏ phía sau ô cửa nhìn ra vườn,khu vườn có nhiều dây leo và một hồ cá nho nhỏ. Quán trang trí khá đơn giản và phảng phất nét Tây Nguyên với những ché rượu cần và những bức tượng có hình thù kỳ lạ... Điều làm mình thích thú nhất là trên những chiếc bàn nhỏ có những bình hoa bé xíu rất xinh xắn... và rất tươi vì hình như được thay mỗi ngày! Nó làm mình có cảm giác như đang được ngồi ở một quán cafe tại Đà lạt... Quán khá vắng và yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhè nhẹ và tiếng mưa tí tách ngoài sân...
Những lần sau mình đến cùng bạn,hoặc là ngồi ngoài vườn dưới tàn cây vú sữa mát rượi... Hay cắc cớ leo lên chiếc cầu thang bé xíu dẫn lên cái gác gỗ và khoảng sân cũng bé xíu bên chái nhà... Ở đây mình càng có cảm giác như đang ở Đà lạt khi được ngắm những chậu hoa treo lủng lẳng trên cửa sổ. Có hai cây tùng luôn đong đưa theo gió và rắc lá như trải thảm lên mái ngói đầy rêu... Ngày trước các cô phục vụ còn mặc váy thổ cẩm như những cô thôn nữ miền sơn cước, nhưng sau này chắc vì leo cầu thang nguy hiểm quá nên thôi...
Ngoài ra quán còn có một khu dành riêng cho những người thích riêng tư,đó là căn chòi lá nằm phía cuối vườn... Ngồi ở đây thì tha hồ yên tĩnh nhưng hơi bị muỗi... :D
Gần đây quán có phục vụ thêm điểm tâm và cơm trưa VP,giá cũng tương đối rẻ và dùng được, chỉ khoảng 10 - 15k / phần ăn. Giá nước thì dao động từ 10 đến 14k. Cà phê ngon và khá là "nguyên chất" vì đã mấy lần mình bị "say" (hoặc có thể không phải vì cafe...hehe) Quán tuy cũ nhưng sạch và thoáng,cảnh đẹp,phục vụ rất dễ thương... Chỉ mỗi tội nhạc thì quá cũ, chỉ mở nhạc tiền chiến kiểu "Cô hái mơ,cô láng giềng,cô hàng nước..." Hoặc có mới lắm thì cũng Khánh Ly,Tuấn Ngọc với "Riêng một góc trời" và "phôi pha" thôi... Bù lại bạn có thể ngồi online cả ngày vì quán vắng và wifi rất mạnh.
Nếu như bạn không quá kén chọn thì đây là điểm đừng chân tương đối dể chịu, vậy thì hãy thử một lần đi vào con đường nhỏ cắt ngang đường Lê Quang Định và Phan Văn trị, bạn sẽ thấy một tấm bảng gỗ giản dị với 2 chữ "Lak cafe" mời bạn vào thử và khám phá một chút thâm trầm tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên bạn nhé!
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: