|
|
07/08/2007
|
|
Đang dịch cúm gà mà sao thấy nơi đây vẫn nườm nượp người vào ăn. Nguyên một con đường chỉ để dành bán cơm gà xối mỡ, vì nhu cầu khá là cao nên các quán thấy có vẻ cạnh tranh khốc liệt lắm. Sau một màn chèo kéo cuối cùng cũng lựa được một quán to nhất ở đây. Cơm chiên nhìn cũng ngon, miếng đùi gà to trông cũng hấp dẫn nhưng mà sau một hồi đắn đo mới dám ăn, chỉ vì con đường đến đây hơi mất vệ sinh, mà cơm rẻ quá nên sợ chất lượng gà không đảm bảo, sợ ăn có một dĩa mà theo tiếng gọi ò í e thì hơi khổ. Nhưng mình đã vượt qua nổi sợ hãi ăn hết phần cơm cộng luôn phần cơm thêm, thấy ngon! Gía như ở đây trông sạch sẽ, có lẻ sẽ đến thưởng thức thường xuyên! Dù sao chỉ có mỗi mình là sợ mọi người cứ thi nhau vào và ăn ngon lành. Qua cầu NGUYỄN TRI PHƯƠNG quẹo phải liền là thấy ngay! |