Đây là nhà hàng Hoa hay Tây tui không thể đoán nổi. Có lần dự đám cưới của một người bạn, tui đã đi qua nhà hàng này ăn thử. Khung cảnh là khung cảnh nhà hàng người Hoa, nhưng món ăn thỉ Tây có, Hoa có, Việt có (chắc có lẽ vì đây là nhà hàng mà!!?). Không gian ở đây khá lớn, đủ đặt tiệc từ 50 bàn trở xuống, có sân khấu ca nhạc. Bàn ghế vào loại tầm trung, không có gì xuất sắc lắm. Món ăn thì nhạt nhẽo, không biết có phải vì khẩu vị của tui có quá kén không. Phong cách phục vụ không chuyên cho lắm, nếu đánh giá là sao thì nhà hàng này cỡ 2sao thui à! Nhưng ở đây được cái, thực khách ăn uống no nê xong, có thể đi dạo vòng quanh siêu thị Thuận Kiều. Các bé nhỏ thì có khu trò chơi tham gia. Tuy vậy ưu không thể bù khuyết nên nhà hàng được xem là xoàng nhất khu quận 5 (vốn là trung tâm ăn uống hoành tráng)