|
|
15/05/2011
|
|
Mình thích cái cách phối màu của quán, với gam màu trầm mang nét cổ điển độc đáo làm cho mình một cảm giác thỏai mái và đuợc thư giãn trong tiếng nhạc du dương của những bài hát nước ngòai bất hủ đi vào lòng nguời từ thập niên này đến thập niên khác.
Mình rất ấn tượng vào hào hứng với mấy bộ đàn guitar có chữ ký các các nghệ sĩ và ban nhạc nổi tiếng của quán.
Một chiếc đàn dương cầm làm cho mình cảm thấy như là một phòng nhạc thực sự.
Ngang qua tầng trệt để lên tầng một. Tấng 1 không khác gì cái cinema thu nhỏ nha. Không gian hiện đại dành riêng cho những bạn nào yêu thiết điện ảnh chiều thứ bảy với màn hình chiếu 150 inch và dàn âm thanh nổi 7.1. Ở đây có rất nhiều phim chọn lọc hay, đuợc trình chiếu thuờng xuyên. Có thể yêu cầu chiếu cả phim mình thích nữa. Miễn là không xen vào khi nguời ta đang coi giữa chừng.
Quán còn có tầng 2 nữa, hình như đó là không gian của âm nhạc. Nghe nói vậy.
Chưa lên nữa!. Bữa nào mình đi sẽ chia sẻ tíếp.
Nếu bạn là nguời yêu âm nhạc và điện ảnh, thử ghé quán để xem những bộ phim hay và những bản nhạc bất diệt theo thời gian nha. |