Không biết vì sao mà cái quán ở trong hẻm nhỏ xíu, trên 1 con đường cũng nhỏ mà lại đông khách thế?! Quán gần nhà mình, thế mà chuyển về 2 năm mới được con bạn thân "chỉ trỏ" tới. Cái khác biệt nhất của quán là chuyện khi ăn món nướng, NV phục vụ sẽ thay vỉ nướng để vỉ của bạn không bị bám thức ăn cháy lên đó. Bạn mình giới thiệu thế nên cũng có thêm động lực mà đi ăn. Đấy là cách đây 3-4 năm, khi quán cũng đông nhưng ko đến mức như bgiờ. Đi tầm 5-6g chiều thì bạn được phục vụ tốt đấy. Nếu sau giờ đó thì mình ko tới đâu vì ngán cảnh chờ người ta ăn xong mới có chỗ ngồi.
Theo mình đánh giá thì chỉ có món nướng là đặc sắc. Bò nướng Mehico, mực nướng sa tế là 2 món mình hay ăn và thấy ngon. Nếu bạn không thích nướng thì quán sẽ nướng trong bếp dùm. Nhưng mà tự nướng thích hơn chứ! Lẩu ở đây thường thôi.
Giá cũng khá rẻ.