Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
 
Việt Nam | Hồ Chí Minh | Hà Nội
Đồ lưu niệm Phước Ân
Phân loại:
Địa chỉ: 25B Phạm Viết Chánh
65
 53
Mỹ Nồ
06/10/2007 
 
Trưa 11g, cùng nhỏ bạn tậu một cái nón bảo hiểm mới, đen, họa tiết hồng. 2 cái y boong nhau nên cần phải tạo đặc điểm nhận dạng cho từng cái. Thía là cả 4 đứa bay đến tiệm đồ lưu niệm PhViêt Chánh.
Đi mua đồ ở đây nhiều lần rồi, nhưng chỉ có lần này là MN xem tên và địa chỉ của tiệm. Tên thì đã bị mờ đi, nhưng mà nó luôn nổi bật trên đoạn đường đó, vì nó hoàn toàn trái với quy luật: buôn có bạn, bán có phường. Trên đường Phạm Viết Chánh ấy, chỉ có nó làm độc tôn!!!
Vào đây, bạn sẽ phải thích thú với cơ man nào là những đồ linh tinh, từ nhỏ như 1 hạt cườm dán điện thoại đến những chiếc túi khổng lồ, và hình như có cả gấu bông nữa.
Chủ cửa hàng khá thoải mái, không phải gửi giỏ, không ai kè kè đi theo, thích lựa gì thì lựa, thích xem gì thì xem, ok thì ra trả tiền, và hiển nhiên, no bargain!!!
Điểm hơi bị không thích đó là giá ở đây có phần hơi cao. Chắc là tại hàng cũng chất lượng, (MN chưa xài hàng ở đây, chỉ toàn tặng quà cho người khác thôi hà). Đơn cử như đồ treo điện thoại búp bê nhỏ chưa được 3 ngón tay chụm lại, nhìn cũng dễ thương thôi, nhưng giá đến 68k! Vài hạt cườm dán nón đã lên đến 48k! híhí. Bởi thế, chỉ muốn trang trí nhảm nhảm cho nón bảo hiểm mà phải tốn gần bằg 1/5 giá trị chiếc nón thì không nên chút nào á!!!
Dù sao, nếu thích đồ lạ và đẹp, cũng như có thể tha hồ mà lựa thì nên đến đây thử. Chắc là sẽ kiếm được món mà mình yêu thích!
 
Tên người gởi:
Email 1:
Email 2:
Email 3:
Email 4:
Email 5:
Chọn kiểu gõ: Tự động TELEX VNI Tắt
Nội dung: