|
|
11/05/2011
|
|
Từ nhà mình đi tới chỗ này mất cỡ 30 phút . Hồi cấp 2 cứ hè là ngày nào cả nhóm bạn cùng xóm và mình cũng kéo nhau đi bơi ở đây. Phải nói là mình cực kì ghiền bơi luôn.
Ở tầng dưới, mình thấy có cái hồ bé xíu có cầu tuột cho mấy đứa con nít bé bé chơi. Trên lầu thì có một hồ 1m6 và một hồ 2m.
Mình chỉ hay chơi ở hồ 1m6 thôi chứ không dám qua hồ 2m vì bơi không được tốt lắm. Hồ 2m chủ yếu là mấy người lớn hay người nào bơi giỏi mới bơi ở đó. Còn hồ 1m6 thì đa số là mấy bạn trẻ trẻ hoặc dành để học bơi. Vì là hồ bơi trên lầu nên khi bơi trên đây mình cảm thấy rất là mát, có khi là lạnh nữa đó chứ.
Phòng tắm rửa, thay đồ, mình thấy cũng thoáng, sạch sẽ. |