|
Cafe Đông Hồ
|
Phân loại: |
Địa chỉ: 199 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10 |
|
|
|
18/07/2007
|
|
Lần 2 đến Đông Hồ vì cuộc hẹn English Speaking với người mấy người bạn! Bây giờ mới có dịp ngắm kỹ cái quán này hơn! Không gian thoáng rộng, phong cảnh khá hữu tình
Ba đứa chọn một góc ngồi khá lý tưởng để có thể xí lô xí là thoải mái. Chỉ có điều bộ bàn ghế làm bằng gỗ cứng sẽ rất khó chịu nếu ngồi lâu.
Phục vụ vấn không khá hơn lần trước là bao!
Lần đầu đến Đông Hồ
Một người bạn đã từng khuyên tôi là nên đi quán này!
Ấn tượng đầu tiên là một không gian mở, xanh và nên thơ. Những góc bàn được đặt ngoài trời được che mát bởi chiếc ô bằng lá dừa (không biết có đúng không) làm cho nó có cảm giác như mình đang ở rất gần biển!
Hôm đó, là chủ nhật, quán khá đông! Chỉ có khu nhà sàn là còn chỗ. Ở đây ngồi thì mát, nhưng lại chán, do mọi người thường tập trung ở đây để ăn uống! Nên một lời khuyên cho những ai muốn tận hưởng không gian xanh, là bạn nên ngồi ở những bàn bên ngoài! Bạn sẽ có được cảm giác riêng tư hơn!
Phục vụ ở đây thì chán, mình gọi là cafe đen, thì họ mang ra một ly cafe hoàn toàn không đường! Một kỷ niệm đáng nhớ vì mình chưa bao giờ uống một ly cafe tệ như thế! |