|
|
01/09/2011
|
|
Không gian nhỏ, đẹp hơn bên Vũ Huy Tấn. So sánh thì thấy 1 số khác biệt sau:
Vì là nhà hàng nên giá mắc hơn 5-10k tùy món.
Thay ly nước lọc = ly... trà đá
Tương chấm là sốt Mayo trộn với tương ớt, ko để riêng từng thứ như bên kia
(+) Nhân viên nhiệt tình, dễ thương, không gian đẹp.
(-) Gửi xe quá tệ, ko ai coi xe hết, tới quán muốn để xe cũng ko biết gọi ai.
Ý kiến riêng: có vẻ mình ko hợp khẩu vị ở đây. Vì tất cả các món đều... nhạt nhách. Tức là ko ướp gia vị gì hết. Mình ăn pork rib, sốt phô mai. Hơi khó ăn vì nhạt wá, nên cũng ko ăn kèm dc với bánh mì, sốt phô mai lại giống sốt kem. Nhưng đặc biệt khoái dao nĩa ở đây, cầm nặng chắc tay dễ "làm việc" |